"Bó hoa mẹ nhặt từ đống rác tặng bản thân đã đánh thức tôi"
Sau các ngày lễ như 20-10, lượng rác tăng đột biến do hoa bị vứt bỏ. Tôi từng có kinh nghiệm rằng không nên tặng hoa cho phụ nữ trẻ, vì nhiều người không thật sự yêu hoa. Khi theo đuổi một cô gái, tôi đã tặng cô ấy một lẵng hoa to nhân ngày phụ nữ. Cô ấy cảm động, nhưng chỉ một lúc sau lại hỏi tôi: “Quà đâu?” Điều đó cho thấy rằng tặng hoa đôi khi chỉ mang tính hình thức, và nên tặng quà thực tế hơn.
Tôi chỉ vào lẵng hoa và nói "quà đây", cô ấy thở dài thất vọng và bảo "hoa là hoa, quà là quà". Không tin tôi không có quà, cô ấy bắt đầu lục lẵng hoa. Tôi tự hỏi về thái độ của bạn gái: yêu nhau 365 ngày mà lúc nào cũng phải tặng quà, như vậy rõ ràng là yêu vật chất. Tôi cảm thấy sợ sự hám của và giả tạo của cô ấy. Sau khi bị giận, tôi lang thang đến gần sáng mới về. Sáng hôm sau, tôi thấy mẹ ngồi bên bó hoa tươi. Mẹ là công nhân vệ sinh, bà bảo đêm qua thấy hoa vứt đầy phố nên mang về tự tặng mình nhân ngày phụ nữ. Tôi và bố nhìn nhau xấu hổ.
Lẵng hoa của tôi đêm qua nằm lại bên lề đường sau khi tôi tức giận rời khỏi nhà người yêu. Tôi nhận ra mẹ cũng xứng đáng nhận hoa hơn bất kỳ ai. Sau khi cưới vợ, cô ấy ban đầu không đòi hỏi gì, nhưng sau đó lại chê bai việc tôi tặng hoa, cho rằng tiền bạc mới quan trọng. Điều này trở nên tồi tệ hơn khi cô ấy ngoại tình và nói với người khác rằng chưa bao giờ nhận hoa từ tôi. Tôi bực bội vì cô ấy chỉ vui khi nhận hoa từ người khác. Cuối cùng, hôn nhân của chúng tôi chấm dứt sau ba năm vì nhiều lý do.
Tôi đã độc thân hai năm. Sau lần thức tỉnh vào ngày 20-10, mỗi năm tôi chỉ tặng hoa cho mẹ. Dù có nhiều mối quan hệ, tôi thề không tặng hoa cho ai khác vì mẹ xứng đáng hơn. Mẹ rất hạnh phúc khi nhận hoa, bà chăm sóc và giữ gìn chúng cẩn thận, thậm chí làm hoa khô để lưu giữ. Mỗi khi nhớ về niềm vui của mẹ bên bó hoa, tôi lại thấy thương và chạnh lòng. Chỉ có những người mẹ mới xứng đáng nhận hoa trong những dịp đặc biệt.


Source: https://afamily.vn/bo-hoa-me-nhat-tu-dong-rac-ve-tu-tang-minh-da-thuc-tinh-toi-20141026032930792.chn